Lý vô sanh

 


Diệu Tâm (1980)   
 

Hoa nở đẹp rung rinh trên cành biếc
Bướm đủ màu khoe sắc dưới trời xanh
Vũ trụ an nhiên hòa ái yên lành
Hoa đâu nở cho riêng anh hay chị

Nở rồi tàn hoa đâu cần triết lý
Tàn nụ này hoa sẽ đẹp nụ kia
Cái đẹp muôn đời chẳng có chia lìa
Sanh và diệt là trò đùa hoa cỏ

Đẹp và xanh muôn đời luôn vẫn có
Đẹp và xanh bất diệt với thế nhân
Lý vô sanh cây cỏ vẫn có phần
Người cao cả nhất luân trong vạn vật

Sức sống ấy làm sao có thể mất
Hãy tỉnh lên con người vốn vô sanh
Hãy vui lên trong kiếp sống an lành
Và hãy hoại với tự tâm bất hoại

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]