Cô Viên Quang
Xuân lén về không hay Thời gian thoáng mây bay Ngoài kia chim én liệng Mà em còn ngủ say
Sáng qua choàng thức giấc Nghe chim hót trên cây Mai cúc lan đua nở Tỏa hương thầm đâu đây
Xuân về bên cửa sổ Xuân đáp nhẹ lên vai Xuân mang niềm vui mới Cho lãng quên tháng ngày
Niềm vui này cho em Niềm vui nào cho tôi Khi mùa xuân bước vội Khi tuổi tôi chất đầy
Xuân về lòng gợi nhớ Một khoảng trời quê hương Bao buồn vui kỷ niệm Dưới mái chùa thân thương
Cả quãng đời thơ ấu Trải dài trong mắt ta Lật lại trang sách cũ Như mới ngày hôm qua
Nhìn đàn em hôm nay Bao kỷ niệm đong đầy Dẫu cuộc đời hư ảo Tình lam vẫn không phai.