Dè dặt

 


DÈ DẶT

 

 

Đạt Ma Khả An  
    

Mây bay lơ lững trời xanh
Sao anh lại để mình thành mây kia
Dẫu rằng phàm thánh không chia
Dè dặt gẫm kỹ nghiệp lìa được bao

Hành thì có thấp có cao
Chẳng hành trong ấy nói sao cho vừa
Người tu biết lỗi liền chừa
Đừng lầm thấy hiểu, bỏ bừa tham sân

 


 


BÓNG THỜI GIAN
 

 

Thích nữ Chơn Hạnh    
 

Một tờ lịch hết một ngày tàn
Ta nên quí trọng phút thời gian
Bóng chiều qua lẹ không dừng lại
Gắng tầm tu học, chớ ngồi than

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]