headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 08/04/2025 - Ngày 11 Tháng 3 Năm Ất Tỵ - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

VU LAN NHỚ MẸ


VU LAN NHỚ MẸ
 

 

Vân Trinh  

Dẫu mẹ chỉ con trong giấc mơ

Với làn hương khói tự bao giờ

Vẫn nghe giọt sửa nồng câu hát

Và lắng lời ru buốt ý thơ

Hoa đỏ đón rằm vơi lạc lỏng

Đóa hồng cài áo đỡ bơ vơ

Giờ nghe thấm thía điều vô giá

Thì bóng người xưa đã khuất mờ


[ Quay lại ]