headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 08/04/2025 - Ngày 11 Tháng 3 Năm Ất Tỵ - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

TIỄN THẦY


TIỄN THẦY
 

 

NT   
(Kính dâng giác linh thầy T.Đ.Đ)  

Nhớ thầy cánh hạc vút ngàn phương
Có phải người lên cõi diệu thường
Dép cỏ lối về còn hiển hiện
Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương
Thầy xưa đã dạy vô thường
Mà nay con vẫn lệ sương khóc thầy


[ Quay lại ]