headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 14/05/2024 - Ngày 7 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

CẢM NIỆM

 

Chơn Hiền  

 

Kính cẩn trang nghiêm quì lể Phật
Chào đón tôn sư ban pháp tu
Chư Phật ba đời thương hiện tiền
Tôn kính ân sư ơn dìu dắt
Đức hạnh cao dày tâm lão bà
Quan trọng sống đời là đạo đức
Khách trần vật chất mãi đắm tham
đây ! nào muộn xoay đầu lại
Phật ỏ nơi ta chớ xa tìm
Tử sinh, sinh tử, thực thể đâu ?
Về , đi, chẳng thật chớ âu sầu
Mừng khóc hay vui giấc mộng thôi
Lể kính thế tôn, kinh đọc tụng
Khánh chuông trầm lắng dạ khinh an
Thành tâm sám hối bao mê muội
Chùa vẫn chan hòa với thế gian
Trúc biếc nhớ thương đời gian khổ
Lâm , sơn, an định đạo quả thành
Trí huệ NHƯ LAI trùm pháp giới
Đức đại từ bi mãi nhớ hoài ....

[ Quay lại ]